“Thả dê” rồi... xin lại tiền!

Thứ bảy, 23/09/2017 15:10

Là công nhân của một Cty giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hoàng Văn Ka (1985, trú xóm 2, xã Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, Nghệ An) được giao nhiệm vụ đi sửa đường và mương nước tại Tỉnh lộ 534 thuộc H. Nghi Lộc. Sau khi nhận nhiệm vụ, Ka thuê chị Đỗ Thị D. (1976, trú xã Nghi Văn, H. Nghi Lộc) làm việc thời vụ cho mình. Tuy nhiên, trong nhiều lần đến gọi chị D. đi làm, thấy cháu Đinh Thị H. (2005, con gái chị D.) tuy còn nhỏ nhưng gương mặt lại rất sáng sửa, ưa nhìn, trong đầu Ka nảy sinh ý đồ đen tối. 

Hoàng Văn Ka trước vành móng ngựa.

Từ tháng 3 đến 5-2017, Ka 3 lần đến nhà gọi chị D. đi làm nhưng chỉ gặp H. ở nhà một mình nên quyết định “hành sự”. Trong 3 lần giở trò, Ka đều cho H. tiền, trong đó lần thứ nhất Ka cho H. 20 nghìn đồng và dặn “nếu ai hỏi thì nói chú mừng tuổi”. “Ăn quen bén mùi”, lần thứ hai, Ka lại đến và hứa cho H. 100 nghìn đồng nhưng xong việc, Ka chỉ đưa 50 nghìn đồng rồi nói “hôm sau chú đưa tiếp 50 nghìn đồng nữa” và dặn cháu không được nói chuyện này với ai. Lần thứ 3 đến nhà, Ka lại ra giá đưa cho cháu H. 300 nghìn đồng. Thế nhưng, xong lần này Ka lại thủ thỉ “cho chú xin lại 50 nghìn đồng” rồi phi xe về nhà.

Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi nên mỗi lần đến nhà chị D., lòng Ka lại khấp khởi với suy nghĩ sẽ không ai biết được chuyện mình làm. Thế nhưng, trong lần thứ 4 đến nhà chị D., Ka đưa cho H. 100 nghìn đồng kèm theo đồng hồ, nhẫn nhưng lần này H. thẳng thừng từ chối, bảo Ka về nhà rồi bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Thấy thái độ của H. cương quyết nên Ka đe dọa: “Nếu mi không cho, tau sẽ báo nhà trường cho mi khỏi lấy chồng, gặp mi ngoài đường tau sẽ bắt cóc!”. Sợ Ka sẽ thực hiện như lời đe dọa trên nên H. hết sức sợ hãi, đem mọi chuyện kể cho mẹ.

Về phần chị Đỗ Thị D. khi nghe con kể lại toàn bộ sự việc thì hoảng hốt lên CAH Nghi Lộc trình báo. Qua giám định, cho thấy cháu Đinh Thị H. bị tổn thương vùng kín ở phần ngoài. Hoàng Văn Ka cũng lên trình diện cơ quan CA và khai nhận hành vi của mình ngay sau đó.

Phiên tòa diễn ra ngày 21-9, chị D. dắt theo H. lầm lũi bước vào phòng xét xử. Chồng mất khi H. mới 2 tháng tuổi, chị D. một mình vừa chăm con vừa kiếm thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Ruộng vườn không có, ai thuê việc gì chị làm việc nấy. Cũng do quần quật làm lụng kiếm tiền nên chị D. ít có thời gian tâm sự với con gái hơn. “Được chú Ka thuê đi làm mương nước kiếm thêm vài đồng, tôi cũng mừng vì có thêm thu nhập nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Gia đình chú Ka cũng đã bồi thường cho gia đình tôi 35 triệu đồng, sự việc xảy ra rất buồn và đáng tiếc nhưng tôi xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo để chú ấy còn sớm trở về chăm sóc vợ con” - chị Đỗ Thị D. ngậm ngùi.

Xét thấy không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo khai báo thành khẩn và đã bồi thường cho gia đình bị hại, trong khi con còn nhỏ (5 tháng tuổi) cần sự chăm sóc của người bố nên HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Ka 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

P.V